Chẳng phải chuyện ta hay chuyện người

Chẳng phải chuyện ta, chẳng của đời
Như mây trôi nổi giữa chơi vơi.
Ai hay bản thể đồng hư tịch
Một niệm liền tan vạn sự rời.
*
Chuyện kia chẳng khác chuyện nơi này
Sóng vỗ muôn trùng tâm chẳng lay.
Ai thấy pháp thân tròn khắp chốn
Đâu còn phân biệt với chia phai.
*
Có – không nào phải lưỡng phân hai
Đến – đi vốn tự hợp rồi phai.
Người mê thấy ta khác thế gian
Người ngộ trăng ngời khắp sớm mai.
*
Chẳng phải chuyện ta hay chuyện người
Ngàn năm như bóng nguyệt chơi vơi.
Ai buông vọng tưởng, liền an lạc
Cõi mộng trùng trùng chợt rạng soi.
Pháp Nhật
