Đêm trăng, đọc kinh Hoa Nghiêm

Hoa Nghiêm thắp ánh từ quang/ Trang kinh ẩn hiện đạo vàng dưới trăng/ Chân như làm cuộc hóa thân/ Trùng trùng duyên khởi thoát dần bến mê.

Đêm trăng, đọc kinh Hoa Nghiêm  1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Gieo trồng hạt giống Bồ đề

Tu tâm dưỡng tánh cận kề thảnh thơi

Lòng thanh tịnh – Sáng gương soi

Hoằng dương chánh pháp cho người thiện lương.

Hành “Bồ tát đạo” lạ thường

Ban ơn cứu khổ mở đường chúng sinh

Buồn đau bất hạnh thường tình

Gieo nhân hái quả niềm tin vững bền.

Suối nguồn tắm mát uyên nguyên

Con đường giác ngộ hữu duyên an hòa

Ngược dòng danh lợi phù hoa

Gột sương tắm nắng bao la giữa đời.

Con đường thoát kiếp luân hồi

Đóa hoa phước huệ sáng ngời nhân gian

Một lòng hạnh nguyện hiến dâng

Chân tâm Phật tính dương quang nhiệm mầu.

Nguyễn An Bình