Hãy thôi mở mắt chiêm bao
Hãy lặng mà nghe hồn gió thổi/ Tiếng chim ngân nhặt giữa trời trong./ Một hơi thở nhẹ về quê cũ/ Một niệm lặng yên sáng cõi lòng…

Hãy thôi mở mắt chiêm bao nữa
Mộng mị nghìn năm tựa khói sương
Sông núi đổi thay thành cát bụi
Trăng sao còn lại chút vô thường.
*
Người đến người đi như sóng vỗ
Chợ đời tan hợp mấy ai hay
Công danh rốt cuộc tàn như mộng
Của cải chung quy chỉ thoáng bay.
*
Hãy lặng mà nghe hồn gió thổi
Tiếng chim ngân nhặt giữa trời trong.
Một hơi thở nhẹ về quê cũ
Một niệm lặng yên sáng cõi lòng.
*
Mắt thấy muôn hình đều huyễn ảnh
Tai nghe vạn tiếng cũng hư không
Người say nhặt bóng như tìm ngọc
Người tỉnh nhìn hoa cũng chánh tông.
*
Thôi đuổi làm chi cơn mộng lớn
Vốn xưa từng bước đã về nhà
Tâm chân lặng lẽ như trăng sáng
Chiếu khắp sơn hà, chẳng khác ta.
Pháp Nhật
