Sáng mùa thu


Trong một sáng thu dịu dàng, Phatgiao.org.vn trân trọng giới thiệu bài thơ nhẹ nhàng của ThS Đỗ Thị Diệu Ngọc, giảng viên Trường ĐH Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM. Chị Ngọc là Phật tử thuần thành, CTV thường xuyên của Cổng thông tin Phật giáo và nhiều cơ quan báo chí khác.

Sáng mùa thu 1

Sáng mùa thu sắc trời chưa trong biếc

Bởi ngoài kia bão vần vũ phương trời

Góc vườn trường yên lắng vẫn nhẹ rơi

Giữa lá mướt xanh, dịu dàng sa la nở

*

Thành phố dưới kia cồn cào nhịp thở

Đã nghe mệt nhoài ngày mới vừa sang

Công việc bộn bề cần hối hả lo toan

Tạm gác lại, náu nương miền tĩnh lặng

*

Cánh hoa vô ưu thắp lên màu nắng

Gửi vui vào lòng, gửi ấm áp vào thu

Gửi chút bình an vào những vần thơ

Đủ để một ngày đến – đi cùng an lạc.

Đ.T.D.Ng